Nhiều lao động tố bị lừa khi làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Thứ sáu, 12/07/2019 09:59

Sau khi đóng tiền để học tiếng đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại Hàn Quốc, phía Cty XKLĐ cam kết sẽ “bao tiếng”, “bao tay nghề”, thậm chí “bao bằng tốt nghiệp THPT”. Tùy từng trường hợp, hàng chục lao động đã đóng tiền để học tiếng nhưng đến ngày phỏng vấn thì họ tá hỏa khi thấy văn phòng Cty XKLĐ “cửa đóng then cài”, liên lạc nhiều lần cho Giám đốc thì không được.

Văn phòng Cty Future Nghệ An đóng cửa, các lao động tập trung tại cơ sở đào tạo nhưng nhân viên ở đây cũng đã nghỉ việc và văn phòng công ty Future Nghệ An “cửa đóng then cài”.

Theo trình bày của hàng chục lao động ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Đắk Nông đang có nhu cầu đi XKLĐ tại Hàn Quốc: Khoảng đầu năm 2019, qua giới thiệu, các lao động này biết đến Cty TNHH hệ thống giáo dục quốc tế Future Nghệ An (gọi tắt là Cty Future Nghệ An), trụ sở số 113, đường Đặng Thai Mai, TP Vinh, Nghệ An) do bà Trần Thị Thu làm Giám đốc có thể làm hồ sơ đăng ký cấp visa Hàn, tổ chức đào tạo kỹ năng, đưa người đi XKLĐ tại Hàn Quốc.

Từ tháng 3-2019, các lao động này tham gia các lớp đào tạo kỹ năng, tác phong, tiếng Hàn do Cty trên tổ chức. Tùy từng trường hợp, các lao động này bỏ ra số tiền từ 30 đến hơn 50 triệu đồng/người. Tổng số tiền các học viên này đã nộp cho bà Trần Thị Thu là hơn 600 triệu đồng.

Theo đó, ngày 13-5, các lao động đã ký với bà Thu các văn bản thỏa thuận về việc Cty Future Nghệ An có trách nhiệm hướng dẫn các học viên hoàn thành các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia chương trình Visa 3 (đào tạo và sản xuất) của Tập đoàn Hyundai tại Hàn Quốc trong năm 2019 có tay nghề Hàn 3G; Cty có trách nhiệm đào tạo các kỹ năng, tác phong, tiếng Hàn để học viên đạt kết quả Topick 2 tiếng Hàn, sau 2 năm Visa D3 của các lao động sẽ được gia hạn Visa E7-1; tổng chi phí tham gia chương trình là 8.500 USD.

Với lời hứa như đinh đóng cột rằng nếu không được xuất cảnh, phía Cty sẽ hoàn trả lại số tiền đã nộp nhưng khi các lao động liên lạc thì đại diện Cty không những không trả lời mà còn tắt máy. Trong số các học viên tham gia chương trình XKLĐ sang Hàn Quốc có người đã có tay nghề, từng đi XKLĐ. Cũng có nhiều người chưa có tay nghề, chưa có bằng tốt nghiệp THPT nhưng phía Cty vẫn đồng ý cho đóng tiền để đi XKLĐ tại Hàn Quốc.

Theo lời giới thiệu, anh N.A.N. (trú tại H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang có công việc ổn định với mức thu nhập 12-13 triệu đồng/tháng tại quê nhà nhưng do tin lời hứa hẹn từ phía Cty Future Nghệ An nên anh N. đã làm hồ sơ đi XKLĐ tại Hàn Quốc với ước mong đổi đời. “Phía Cty hứa sẽ "bao" đậu tiếng, "bao" chứng chỉ nghề rồi nhưng khi tôi đề cập là chưa có bằng tốt nghiệp THPT thì họ nói sẽ "bao luôn bằng tốt nghiệp” với giá 15 triệu đồng. Vậy là tôi bỏ việc, đóng tiền để đi. Nào ngờ, giờ tôi vừa mất việc, tiền khả năng không lấy lại được, rồi tiền trong quá trình ăn ở, đi lại để học tiếng, học định hướng cũng mất gần trăm triệu đồng rồi. Tôi gọi cho bà Thu thì không nghe máy, đến trụ sở công ty thì đóng cửa, chỗ thuê để mở lớp dạy tiếng thì nhân viên cũng nghỉ việc hết rồi”, anh N. buồn bã.

Còn Anh H.V. T. (trú H. Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết: “Bà Thu cam kết trong vòng 6 tháng chúng tôi sẽ xuất cảnh, nếu không thì phía Cty sẽ hoàn lại số tiền chúng tôi đã nộp. Thế nhưng, cuối tháng 5-2019 phía Cty Future Nghệ An đột ngột dừng việc tổ chức các buổi dạy mà không báo trước. Chúng tôi đến tận trụ sở thì thấy đã đóng cửa. Gọi điện cho bà Thu nhiều lần, thời gian đầu bà ấy có nghe máy nhưng không giải thích được lý do ngừng dạy và hứa sẽ giải quyết vấn đề trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi yêu cầu bà Thu trả lại tiền nhưng bà ấy không những không trả mà hiện nay đã cắt đứt liên lạc”.

“Họ nói là học tiếng cho có vậy thôi còn lại mọi thủ tục Cty lo hết. Họ hứa 6 tháng sau sẽ làm cơ khí cho Tập đoàn Hyundai bên Hàn Quốc với mức lương 2.000 USD, đã trừ mọi chi phí. Thế nhưng đến nay chẳng thấy động tĩnh gì”, anh H.V.K (trú Nam Đàn, Nghệ An) chia sẻ.

Không những không trả tiền cho lao động, phía Cty Future Nghệ An còn chưa thanh toán tiền lương cho nhân viên trong tháng 5. Theo một nhân viên của Cty được thuê viết bài đăng quảng cáo, các chương trình XKLĐ lên facebook với mức lương 2 triệu đồng/tháng, ngoài khoản tiền lương, các nhân viên này sẽ được hưởng 300 USD nếu giới thiệu được một học viên tham gia chương trình XKLĐ của Cty khi họ xuất cảnh thành công. Tuy nhiên, đầu tháng 5-2019, các nhân viên này cũng được bà Thu nhắn tin cho nghỉ việc, tiền lương tháng 5 cũng chưa được thanh toán. Cũng theo các nhân viên này, Cty hoạt động từ tháng 9-2018 đến nay nhưng Cty chưa đưa được người nào đi XKLĐ.

Khi chúng tôi tìm đến trụ sở Cty theo giấy đăng ký tại số 113 đường Đặng Thai Mai nhưng Cty đã chuyển địa điểm mới tại số 133 của đường này. Tuy nhiên, văn phòng tại đây cũng “cửa đóng then cài”. Gọi điện theo số liên lạc của bà Trần Thị Thu in trên biển hiệu cũng không nghe máy, nhắn tin không phản hồi.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế CA tỉnh Nghệ An, hiện đơn vị đã nhận được đơn tố cáo của công dân và xác minh thông tin để làm rõ nội dung phản ánh, đồng thời điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

D.H